Người Lạ Ơi

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI LẠ ƠI !
Người lạ ơi em từ đâu đến?
Ruộng vườn , bãi mía hay nương dâu?
Núi cao , sông rộng , biển thương mến?
Mùi hương con gái lại bắc cầu

Người lạ ơi xin làm ngọn gió!
Lang thang , môi mỏng , thích trọ mùa
Ôm ấp đi , rày đây mai đó
Điều kiện cần ai dám ganh đua?

Người lạ ơi đường cong tạo hóa!
Công trình kiến trúc, tuyệt cú mèo
Như bức tranh tình ai phác họa?
Thiên nhiên lắng đọng ai cố đeo?

Người lạ ơi ta xin hầu hạ !
Quạt nồng ấm lạnh sẽ có nhau
Dâng hiến thơ yêu đầu mùa hạ
Xốn xang gợi cảm giác ngọt ngào

Người lạ ơi trần gian có lẽ!
Đất nở hoa , cỏ mát chân trời
Mấy nhánh thương yêu chưa dám bẻ?
Khát khao tuôn chảy những tia đời
Ngày 18/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized