Người Lạ Ơi 2

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI LẠ ƠI
Người lạ ơi từ đâu em đến!
Ta gieo mầm thương mến bấy lâu
Mong ngày gặt hái trăng sao
Tình cờ , ghé bến sông nào mơn man ?

Người lạ ơi ta dan díu mãi !
Mắt đen tròn ngần ngại trao duyên
Một chiều cỏ hát êm đềm
Rêu rao ong bướm lim dim mắt hờn

Người lạ ơi ta bồn chồn lắm!
Mưa tình đầu chưa tắm lòng nhau
Buông lơi điệp khúc dăm câu
Một trời hạnh phúc dài lâu , lâu dài...

Người lạ ơi nghiêng vai một chút !
Cõi bình yên trong đục biết chăng?
Kiếp tơ tằm , kiếp tơ tằm ...
Rảnh rang nhền nhện tơ giăng lối về

Người lạ ơi ta mê say đắm !
Đời ta còn bụi bặm phong trần
Thôi đừng ghẻ lạnh muộn mằn !
Cho đau nốt nhạc " ĂN NĂN" giữa đời

Người lạ ơi cút côi , côi cút!
Bánh xe lăn vùn vụt trên đường
Lẽ nào , người chẳng thèm thương?
Ta còn cô quạnh thê lương lạnh lùng
Ngày 5/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized