Người Lạc Loài

Tác giả: Thiên Ân

NGƯỜI LẠC LOÀI
Người lạc loài trăm năm có lẽ
Nỗi đau đời giằng xé trái tim
Nắng hanh hao , vỡ bên thềm
Em vào thế kỉ ta điên đảo lòng

Người lạc loài mùa Đông năm ấy
Ta một thời ngây dại đam mê
Nửa đêm chăn gối vụng về
Ánh trăng tàn úa nhích xê uột èo

Người lạc loài ai gieo hạt lép
Rã rời tay dọn dẹp tù mù
Bẽ bàng trông bóng thiên thu
Lạnh lùng gõ cửa đánh đu vườn trần

Người lạc loài lấn sân kỉ niệm
Trái tim yêu "đánh chiếm" bao giờ?
Bao phen mây gió hững hờ
Một thời mướp đắng xác xơ đeo người

Người lạc loài kẻ cười , người khóc
Mốc tàn hơi gai góc mọc đầy
Ôm chi giọt nắng thu phai
Vơi đi hơi thở ngắn dài mông lung

Người lạc loài ung dung đếm bước
Những dối gian trói buộc dối gian
Mũi tên nhắm bắn tràn lan
Cuộc tình vọp bẻ hai hàng lệ tan
Ngày 25/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized