Chờ Giấc Chiêm Bao

Tác giả: Tuyền Linh

CHỜ
GIẤC CHIÊM BAO
Anh chờ em về
chứng kiến cảnh sinh ly
những thời khắc im hơi
những phút giây nín thở
Khi những chiếc hòm đã mở
từng xác người nằm thỏm lõm chờ đưa đi
Những người thân chẳng nói được gì
chỉ biết đưa mắt nhìn với nỗi đau vô vọng

Anh chờ em về để nghe tim anh khóc
như anh đã khóc em hồi năm 75
Xác em chìm sâu dưới đáy biển
mùa trăng rằm
có Phật độ trì.
Anh tin như thế!
Còn bây giờ
giữa mùa Covid
ai cứu độ ai khi quỹ dữ đang lộng hành?
Xác chết không nằm yên
và cứ thế chòng chành
trên chiếc xe tải nhỏ
Chiếc xe vội vàng đi
không có giấy tiền vàng mã rải
chỉ có những giọt nước mắt rơi vãi theo xe

Anh chờ em về
để lòng cùng sắt se
những thống khổ của toàn nhân loại
Sài Gòn của mình đang mùa dịch hại
Toàn thành phố một lòng một dạ
quyết chiến đến cùng
Hỡi em yêu
từ thế giới bên kia
em có phép mầu nào kỳ diệu không?
Hãy diệt nó đi
còn chần chờ gì
giữa cảnh sinh ly
đau lòng nghiệt ngã
Cầu Phật, cầu Chúa
xin ơn trên phép lạ
Lạy Phật
Lạy Chúa
Con xin…
Con xin
phép lạ
kịp thời…! ! !
TUYỀN LINH
22.8.2021
Chưa phân loại
Uncategorized