Mực Bút

Tác giả: Đôn Trần

MỰC BÚT
tác giả: Đôn Trần
Ngày nào đó mực còn in trang vở
Mái hiên trường còn dẫn lối vào mơ
Cũng lắm lúc thất vọng ngồi ngẩn ngơ
Ước thầm nghĩ tương lai đẹp vầng thơ

Những đêm dài đèn sách còn dang dỡ
Học phận mình chỉ riêng mình trăn trở
Đã lụy rồi thì không cho là lỡ
Gai chông nhọn chắc chỉ mình lôi ngỡ

Bao năm qua nhiều khi thấy ngu ngơ
Cứ trông ai để rồi mãi đợi chờ
Lao tâm lực phân tán như kẽ khờ
Giờ mới biết mình giống thật trẻ thơ

Cũng đành kệ đoạn đường dài muôn thuở
Một ngày nào ký ức vào nỗi nhớ
Bạn với Tình có lúc cũng hững hờ
Không tổn gì, ngại gì, sao không mơ !!!.

15/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized