--------------tuổi Tròn Trăng------------------

Tác giả: Đôn Trần

Trăng vừa lộ dạng ,em đã gặp chưa !!!
Bóng dừa lưa thưa, gió hắt hiu dìu
Chiều nào ngồi đợi ngướt mặt ngẩng cao
Nôn nao chờ mãi nữa vầng kia về

Ước thề còn đó, lối cũ còn đây !!!
Mây thôi ngừng lướt Trăng đứng yên dùm
Để anh nhìn rõ chú Cuội ,hằng Nga
Em xa , anh nhớ giận lẽ đôi tình

Đôi mình cũng đã tuổi ngọc đầu xanh !!!
Mõng manh sương phủ, mây đen kéo về
Gương tròn nhật nguyệt khuất lối uyên ương
Đêm hết Trăng tàn ánh vàng mất đi

Môi mềm rượi nếm, chút hết tình si !!!
Ghen tuông hận miết mộng đầu ãi bi
Lẽ chi đợi mãi ,tuổi hết xuân thì
Vì chi ngắm mãi ,Đất tròn Trăng đi.
Chưa phân loại
Uncategorized