Gỡ Rối

Tác giả: Thiên Ân

GỠ RỐI
Ta về gỡ rối tơ lòng thòng
Tự dạo thêm người để nhớ mong
Làn gió thì thầm men song cửa
Đóa hoa mơn mởn gọi bướm ong

Em đến với anh nét hồn nhiên
Như tia nắng mới nhẹ bên thềm
Buông lơi áo mỏng khơi giọt nhớ
Anh như cánh én vội chao nghiêng

Ta về gỡ rối tơ lòng thòng
Em là chim sáo đã sổ lồng
Bay cao tổ ấm chân trời tím
Ta khờ khạo đời cõi mênh mông

Vốn thích trò chơi , thuở ú tim
Đeo mang mòn mỏi đôi cánh chim
Trông vời vợi nhớ chiều bàng bạc
Đêm đêm hổn hển vội kiếm tìm

Ta về gỡ rối tơ lòng thòng
Chấm tròn thang điểm , em biết không ?
Điệp khúc ai ru , thu quyến rũ
Dã Tràng xe cát ở Biển Đông

Ta xách , vác , mang , rinh... tủi hờn
Ai hay giấc ngủ lại chập chờn ?
Chiêm bao ập về muôn tưởng tượng
Cuộc đời vô nghĩa lạnh đòi cơn
Ngày 16/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized