Phượng Tím

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Phượng rơi tím cả khung trời...
Giữa hè rực nắng, rạng ngời tuổi xuân.
Hè về xao xuyến bâng khuâng,
Những dòng lưu bút xa gần chuyền tay,

Tha hương gom được bao ngày,
Khung trời phượng đỏ, điệp xanh, xa rồi!
Khoảng đời thơ ấu xa xôi,
Hồn như trang giấy, dễ thương dại khờ.

Tìm về, có lẽ trong mơ,
Đường về thay lối, ngẫn ngơ lạc loài,
Mộng về quê mẹ mệt nhoài,
Giật mình tỉnh giấc, gom hoài tim tan,

Bạn xưa, thầy cũ, tan đàn!
Tìm về chỉ thấy ly tan, nhọc nhằn.
Quay lưng, mặc lệ buồn lăn,
Mơ trời phượng đỏ, băn khoăn nghẹn ngào,

Phượng ơi mi ở nơi nao?
Rực trời, tím nắng lao xao bên đường...
Để ta tìm lại trời thương,
Tìm về mộng cảnh mái trường thuở xưa,

Thân thương biết mấy cho vừa,
Bóng dài hàng Điệp , Phượng xưa đỏ trời,
Hè về xác Phượng rơi rơi,
Giờ xa man mác hè khơi chút sầu.
.............................

18/05/2011
Chưa phân loại
Uncategorized