Biển Chết.

Tác giả: Vuviethung Cung Be Ban

BIỂN CHẾT.

Từ xưa biển đã rất trong xanh.
Sao lại bây chừ quá mỏng manh.
Chẳng lẻ có người gieo độc tố.
Hay là ai đó ném hôi tanh.
Chức năng vào cuộc điều tra gắp.
Các cấp làm ra rõ ngọn ngành
Những kẻ gian manh đem xữ tội.
Mới mong hả dạ chốn dân lành.
VH.
-------------------------------------------------------
VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HŨU.
---------------------------------------------------------

1-
Đã hết trung thần.
*****************
Biển đảo biên cương chẳng tốt lành
Tham ăn dính mối bọn lưu manh
Nghe theo bạn tốt đành hôi hám
Nối bước tham quan phải thúi tanh
Đã nhận đầy kho sao sợ khổ
Không còn trống két đã an lành
Thôi đừng đánh đố ai đâu xử
Đã hết trung thần bãi nói ngành.....
VANBA65

2-
KHÔNG GIỮ
Sóng biển ngày đêm vỗ ngọt lành
Hòa dòng nước cuộn chẳng hôi tanh
Làng ngư trĩu lưới vui nghề biển
Hải sản đầy khoang sướng nghiệp ngành
Bỗng dạt ven bờ nhiều cá rữa
Trơ nằm dọc bãi đủ hình manh
Rằng ai thải độc mà không giữ
Sóng biển ngày đêm vỗ ngọt lành
LƯƠNG TÚ

3-
BIỂN CHẾT
Nước biển bao đời vẫn biếc xanh
Ngư dân thả lưới sống an lành
Lỡ làm cá chết xông mùi thối
Đành để cua toi bốc vị tanh
Những kẻ vì tiền tâm ác độc
Hay người hám bạc dạ gian manh
Cơ quan pháp luật điều tra rõ
Từ dưới lên trên đủ các ngành
ĐT.

4-
TẠI AI?
Từ lúc thay màu ấy đỏ xanh
Thì thôi tràn ngập bọn lưu manh
Ngang tàn hủy hoại gieo giông tố
Bạo ngược làm càng rắc thúi tanh
Tổ quốc đang hồi suy gáp gắp
Giang sơn gặp lúc nạn chòng chành
Tay sai bán nước chồng muôn tội
Nước việt còn đâu an với lành!
SAUMIETVUON.
Chưa phân loại
Uncategorized