Kẻ Bất Tài.

Tác giả: Vuviethung Cung Be Ban

KẺ BẤT TÀI.

Dốt nát thường hay thích hám danh.
Quyền cao ,chức lớn khoái ham dành
Bạc tiền của cải luôn mong đoạt.
Phú quý giàu sang lại cố tranh.
Mấy lượt sa cơ do thất học.
Bao lần sẩy nghỉệp bởi vô hành.
Tự xưng kẻ cả trong thiên hạ.
Thực chất chuyện chi cũng chẳng rành.
VH.
VH. (Họa bài THAN THAN của anh PH.NG. VĨNH)

THAN THÂN

Cả đời phấn đấu chẳng nên danh
Hỏi lấy đâu ra của để dành
Lục Bát vài câu chưa gột sách
Thơ Đường mấy tứ chửa treo tranh
Nghề chơi múa võ trò không dễ
Nghiệp viết dương oai chuyện khó thành
Tấu sớ cha truyền lưu hậu duệ
Dâng hương cúng giỗ vái cho rành

Phạm Ngọc Vĩnh
VH XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
*******************************************************

1`-
Y ĐỀ .
******
Học hành đổ đạt mới vương danh
Dốt nát quyền cao chớ lấn dành
Chẳng hiểu dùng mưu mong chiếm đoạt
Ngu si cậy sức đợi đua tranh
Sa cơ thất thế như ai phạt
Thất nghiệp bơ vơ tựa kẻ hành
Ngớ ngẩn nhìn đời nào có biết.
Đem thân cuốc đất cũng không rành.....
VANBA65

2-
RÈN TÂM THỂ

Sống khỏe chan hòa giữ tiếng danh
Làm theo nghĩa hiệp chớ ham dành
Âm thầm với bạn quây quần cảnh
Lặng lẽ cùng bầu thưởng thức tranh
Sáng buổi qua bình thơ chửa đạt
Chiều hôm tới luận việc chưa hành
Vui đời hạnh phúc lòng thanh thản
Luyện thể rèn tâm xử trí rành.
LLƯƠNG TÚ.

3-
NGU MÀ TỎ RA NGUY HIỂM
Ngồi lì lợm mãi giữ hư danh
Xú uế người buông nó lại giành
Lợi ích bầy đàn bu chiếm đoạt
A dua lũ nhóm tạo dây tranh
Cán mai suông đuột phường vô học
Lá mít hẹp lòng thứ chả hành
Cô hội lách luồng quân hạ tiện
Gây ra đổ vỡ khổ dân lành!!!
SAUMIETVUON.
4-
ĐEN ĐỎ TRÒ ĐỜI
Con vua ắt lại nối ngôi vua
Quy luật chứ đâu phải chuyện đùa
Cha cọp nào sinh ra chú cún
Bố còng sao đẻ được chàng cua
Chớ ghen số đỏ xơi đầu lợn
Đừng tủi phận đen húp cháo rùa
Tập ấm truyền đời không dễ đổi
Chẳng theo cứ việc tếch vô chùa
QN

5-
HÃY NGẪM
Ở đời lắm kẻ háo ưa danh
Hể có chút thơm vội vả dành
Của cải tiền tài luôn hám đoạt
Quyền cao chức trọng mãi tham tranh
Bao lần thất thế do si đắm
Mấy bận sa cơ bởi lợi hành
Hãy ngẫm suy cùng đời mấy chốc
Trăm năm một thoáng bỏ đi nhanh
GM.Nguyễn Đình Diệm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự