Nhìn Thấy Việc Quan Làm.

Tác giả: Vuviethung Cung Be Ban

NHÌN THẤY VIỆC QUAN LÀM.

Đường dây nóng liệu còn đủ lửa.
Ngày mai nầy nóng nữa hay không ?
Khổ đau cứ mãi chất chồng.
Dân tinh khốn khó mênh mông biển sầu.

Cây lìa cội vì đâu nông nỗi.
Người hại người tội lỗi người ơi.
Quan rồi cũng chỉ một thời.
Thứ dân kia mới là nơi gởi mình.

Sống với nhau trọn tình trọn nghĩa.
Đừng để đời mai mĩa cười chê.
Phải dành một chổ quay về
Cuối đời có một chốn quê yên lành.

Bao nhiêu năm ham danh hám lợi.
Mua giàu sang vời vợi sầu tư.
Bạc vàng châu báu dôi dư.
Ngày lìa cõi tạm cũng như bao người.
VH

VỘI QUĂNG DÙI.

Nỗi khổ con người được mấy vui.
Vì sao đánh trống lại quăng dùi
Tiếng vang vẫn đó mà lùi bước.
Lời vọng còn đây vội rút lui..
Ngọn lửa soi đường chưa đỏ sáng.
Ánh trăng rọi ngõ đã đen thui.
Dân mình gian khó nhiều năm tháng.
Mong sống yên bình chỉ thế thôi.
VH.

VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HỌA CỦA CÁC BẰNG HỮU.
------------------------------------------------------
1=CŨNG NHƯ MỌI NGƯỜI.
*******************
Trên trần gian mưa dầu nắng lửa
Hành con người từng bữa trống không
Làm cho vợ phải xa chồng
Mưu sinh viễn xứ mênh mông khổ sầu

Cảnh trần đời nỡ đâu phản bội
Cậy làm quan ép tội cho người
Dân đen khổ lắm trời ơi!
Hết quan ta cũng về nơi dân mình

Sống trên đời có tình có nghĩa
Để đến chừng ngày kia trở về
Lắm lời thiên hạ cười chê
Cuối đường trần thế về quê chẳng lành

Để cho đời công danh quyền lợi
Vùi lấp thân dịu vợi không tư
Trần gian tiếng xấu đầy dư
Xác thân tay trắng cũng như mọi người....

TA BÀ MỘT KIẾP.
****************
Trên đời thấy đẹp mãi đùa vui
Trống vỗ mỏi tay cũng liệng dùi
Héo sức đâu còn mà tiến bước
Tàn hơi đã cạn phải quay lùi
Trăng soi dẫn lối còn trong sáng
Nhựt phủ ngăn đường hết tối thui
Thế sự hăng say gây tội lỗi
Ta bà một kiếp mãn đành thôi.....
VANBA65.

2-

ĐÀNH CHỊU

Dân tình đợi mãi có gì vui
Một lũ mồm to khoắng loạn dùi
Sáng sủa đâu nào buông kiếp lụi
Im lìm vậy đó mặc đời lui
Chờ mong cuộc sống rồi no đủ
Mộng ước tâm lòng khỏi tối thui
Vất vả còn đeo buồn thế sự
Nên đành khổ cực kiếm tiền thôi.

3-ĐÀNH VẬY
ĐỜI NGƯỜI KHỔ CẢNH CÓ CHI VUI
VỖ MIỆNG KHOE MÔI MÃI NẮM DÙI
ĐÁNH TRỐNG OM SÒM RỒI BỎ LỤI
KHUA CHIÊNG RỘNG SỐNG THÊM ĐẦY ĐỦ
KẺ MONG CHÍNH SỰ BỚT TỐI THUI
KHỔ CỰC CÒN ĐEO SẦU NHÂN THẾ
CAM LAO VẤT VẢ KIẾP NGƯỜI THÔI
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả