Dặn Dò - Mong Giấc Ngủ Ngon

Tác giả: Tử Nhi

Có lúc em mệt mỏi
Nhặt tìm một tình thương
Anh còn nơi bến đợi ?
Tròn bóng mát bên đường ?

Có đêm dài không ngủ
Trăm vạn nỗi băn khoăn
Gậm nhấm em kiệt sức
Anh còn đến đỡ nâng ?

Có những khi thổn thức
Sầu đau cứ vấn vương
Âu lo tràn cõi mộng
Anh có đến trong hồn ?

Có khi chợt đau ốm
Mệt mỏi , chán chường dâng
Anh có là suối mát ?
Ru vời em vô ngần ?

Mong một giấc bình yên
Ngủ thanh thản, không phiền
Nhẹ lời ru dịu ngọt
Rót vào tai chút tình

Giọng nói ấm bình minh
Rước nắng hồng nhẹ bước
Tiếng ru anh thầm thì
Trong mơ còn nghe được !

Thời gian đừng xa nhé
Để con bệnh dài thêm
Lời ru còn khe khẽ
Mang ấm cùng thật hiền
Chưa phân loại
Uncategorized