Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhậu

Tác giả: Dovietquoc & Đất Văn Lang

Mấy ổng giăng câu hết trọi rồi
Tụi mình xả láng bữa nay coi
Rượu ngon năm lít, nào nâng chén
Lẩu mắm đầy vung, cứ gắp mồi
Tứ hải giai...mày tao uống cạn
Tam tòng tứ...nết hạnh buông trôi
Lâu lâu ăn nhậu lần cho đã
Quên hết trần gian, mặc sự đời

27.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Tranh Tố Nữ
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
  • Đất Nước
  • Đám Tang Của Biển
  • Nóng!
  • Hoang Tưởng
  • Hoài Hương
Thơ tương tự
  • Nhậu (Hoài Niệm)
  • Nhậu (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhậu 2 (HẠO VŨ)
  • Nhậu Bên Sông Tiền (Diệp Minh Tuyền)
  • Nhậu Ké (Hoanghoon)
  • Nhậu Lòng (Nguyễn Hữu Hùng)
  • Nhậu Món Tép Rong Tái Chanh Ở Miệt Vườn (Dao Cong Dien)
  • Nhậu Nhẹt (Donna Mai Hồng Thu)
  • Nhậu Quên (Bùi Tráng Sĩ)
  • Nhậu Sông Hương (Ngấn Lệ Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Xua Tan Nỗi Buồn.
  • Thương Mình
  • Âm Ỉ
  • Vũng Tàu
  • 539 - Lời “gọi” Mẹ
  • Thương Mãi Ngàn Năm
  • Bến Thu Sầu
  • Tiếng Yêu
  • Dòng Nhắn Tin
  • Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
  • Ngô Chí Trung
©2026 - CungThuGian.com