Nhậu Món Tép Rong Tái Chanh Ở Miệt Vườn

Tác giả: Dao Cong Dien

NHẬU MÓN TÉP RONG TÁI CHANH Ở MIỆT VƯỜN

Về Cửu Long tôi mọc chín nhánh sông
Nào phải đâu chỉ nhớ thương rẽ nhánh
Em thủy triều xô mũi ghe sóng sánh
Dạt vào đâu lòng cũng dính phù sa

Chọn bến xưa ngồi đợi miệt trăng qua
Nước sông đầy mà cổ người chết khát
Em nói cười tôi tham lam từng hớp
Nhẩm bài thơ nghi thức trước hoàng hôn

Về Cửu Long tôi con tép bạc rêu rong
Em giăng lưới làm sao mà thoát được
Vắt miếng chanh rượu đế đồng sủi bọt
Nghe quê mùa búng quẫy dưới chân răng

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized