Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhậu

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Nhậu vô đày đọa vợ con.
Nhậu vô nói chuyện véo von một mình..
Nhậu vô còn gì chính mình..
Nhậu vô hình tượng tính tình xấu đi..
Nhậu vô gan thận bệnh suy..
Nhậu vô sức khỏe yếu đi từng ngày..
Nhậu vô nói nhảm thêm lầy..
Nhậu vô bê bối bầy hầy chẳng hay...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Nhậu (Dovietquoc & Đất Văn Lang)
  • Nhậu (Hoài Niệm)
  • Nhậu 2 (HẠO VŨ)
  • Nhậu Bên Sông Tiền (Diệp Minh Tuyền)
  • Nhậu Ké (Hoanghoon)
  • Nhậu Lòng (Nguyễn Hữu Hùng)
  • Nhậu Món Tép Rong Tái Chanh Ở Miệt Vườn (Dao Cong Dien)
  • Nhậu Nhẹt (Donna Mai Hồng Thu)
  • Nhậu Quên (Bùi Tráng Sĩ)
  • Nhậu Sông Hương (Ngấn Lệ Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • It Tiền Vẫn Nguyên.
  • Xuân Hồng Nghêu Ngao
  • Con Ơi ! ?
  • Gửi Mẹ
  • Trách Em
  • Luật Nhân Quả
  • Ru Em Bùi Ngùi
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (394)
  • Em Về Chốn Xa Xôi
  • Màu Cát
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
©2025 - CungThuGian.com