Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhậu 2

Tác giả: HẠO VŨ

Nhậu 2

Dăm quả chuối xanh xong bữa nhậu

Hai ba chén rượu cũng thành mâm

Trên đời tri kỷ sao khó kiếm?

Kiếm một thằng say lại rễ tìm!

HV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Nhậu (Dovietquoc & Đất Văn Lang)
  • Nhậu (Hoài Niệm)
  • Nhậu (Huỳnh Lâm Phong)
  • Nhậu Bên Sông Tiền (Diệp Minh Tuyền)
  • Nhậu Ké (Hoanghoon)
  • Nhậu Lòng (Nguyễn Hữu Hùng)
  • Nhậu Món Tép Rong Tái Chanh Ở Miệt Vườn (Dao Cong Dien)
  • Nhậu Nhẹt (Donna Mai Hồng Thu)
  • Nhậu Quên (Bùi Tráng Sĩ)
  • Nhậu Sông Hương (Ngấn Lệ Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Phụ Nữ Tôi Yêu
  • Về Lại Thành Phố
  • Hong Sầu
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (37)..
  • Người Tháng Sáu
  • Nhưng Hành Vi Kỳ Bí Nên Gọi Là “phật Đồ”.
  • Kiếp Trước Kiếp Sau
  • Một Cảnh Bé
  • Độc Thoại
  • Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
©2026 - CungThuGian.com