Hỏi

Tác giả: Nguyễn Thái

Tôi hỏi cây vì sao thay lá
Cây trả lời để đón thu rơi
Cây hỏi tôi người ở trên đời
Vì cớ chi lòng thay dạ đổi?

Tôi hỏi gió tại sao gió thổi
Gió trả lời đưa lá bay xa
Gió hỏi tôi thế con người ta
Tại sao phải nghìn trùng xa cách?

Tôi hỏi suối vì sao róc rách
Suối bảo rằng cho cá vui chơi
Suối hỏi tôi người biết chọn lời
Sao dùng những từ nghe chua chát?

Tôi hỏi cát ở nơi sa mạc
Có ưu sầu có lẻ loi không?
Cát hỏi tôi người ở phố đông
Sao lại sống cô đơn sầu khổ?

Tôi hỏi hoa khi nào hoa nở
Hoa mỉm cười tôi nở quanh năm
Hoa hỏi tôi oán ghét hờn căm
Đến bao giờ loài người chấm dứt?

Tôi hỏi trời rồi tôi hỏi đất
Đến bao giờ mới hết thiên tai?
Trời Đất hỏi thế chiến tranh dài
Đến bao giờ mới vào đoạn kết?

Tôi hỏi lòng mình bao giờ Tết?
Đến bao giờ tâm mới đơm hoa?
Đến bao giờ nhân loại chúng ta
Sống hòa nhã bên nhau trọn kiếp?

San Diego 19 May, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized