Hỏi

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Hỏi mây lơ lửng ngang trời
Phiêu du khắp nẻo ở nơi chốn nào
Hỏi gió còn thổi lao xao
Mơn man da thịt đi vào hồn ai

Hỏi trăng soi suốt đêm dài
Đêm trường in dấu gót hài xa xôi
Hỏi sao chỉ một mình tôi
Yêu người im lặng để rồi nhớ nhung

Hỏi trời hỏi đất tàn cùng
Chiến chinh lửa khói tương phùng bao xa
Hỏi người rồi lại hỏi ma
Khi ta chết xuống làm cha địa tào

Hỏi xem kiếp trước thế nào
Hồng nhan bạc phận vận vào rõ hay
Đời người như nắm bàn tay
Say say hỏi nhảm cho ngày mau qua
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized