Trăng Khuyết

Tác giả: Thiên Lý

TRĂNG KHUYẾT

Mùa đông đến từng cơn mưa dai dẳng
Gió ru buồn khơi nhắc chuyện ngày xưa
Trời âm u trăn trở tiết sang mùa
Ta nhắm mắt mơ màng ngày vui trước

Chiều thứ bảy đôi tình nhân sóng bước
Phố đông người luôn ríu rít lời thương
Về tương lai xây đắp mộng miên trường
Bờ hạnh phúc ngập tràn hoa giăng lối

Anh đâu biết mình đi vào ngõ tối
Chữ tín đồ...bao rào cản cách ngăn
Vì tình yêu dời non biển...lấp bằng
Mà định kiến.... là dòng sông ly biệt

Ngày tháng cũ... mênh mang niềm nuối tiếc
Chúa lòng lành luôn mở lượng bao dung
Phật từ bi cứu độ khắp vô cùng
Nhưng tình lỡ đông về càng thêm lạnh

Đêm xuống chậm muôn vì sao lấp lánh
Sương rơi dày như nước mắt long lanh
Bay vu vơ giăng ướt đẫm trên cành
Nên hơi lạnh đã kết thành hoa tuyết

Trời cuối tháng đìu hiu vầng TRĂNG KHUYẾT
Noel buồn làm khuyết cả lòng ta
Mây lang thang che khuất dãi Ngân Hà
Nghe âm hướng lời kinh theo gió đạo

Thiên Lý
5/1/2022
Chưa phân loại
Uncategorized