Trăng Khuyết

Tác giả: VVKH

Đêm nay trăng khuyết lung linh
Cho chậu hoa giấy in hình trước sân
Em về thăm mẹ mẹ mừng
Vuốt vội mái tóc mẹ rưng giọt buồn

Em ngồi cạnh mẹ bổng dưng
Vội khen hoa giấy nửa chừng nở hoa
Nhớ anh em chớ lệ nhoà
Để mẹ thấu hiểu cho là trẻ con

Đêm về em thấy cô đơn
Hảy nhìn hoa giấy đễ hờn dổi anh
Dưới trăng nơi ấy một mình
Sao anh không đến tự tình cùng em

Ngoài hiên nhũng giọt sương đêm
Rơi lên mái tóc nhẹ len vào hồn
Hảy đan mười ngón tay suôn
Đi vào giấc ngủ vùi chôn nổi buồn


(Nhớ một đêm trăng đến nhà em)
Chưa phân loại
Uncategorized