Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Khuyết

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Thấy trăng khuyết, tưởng là trăng khuyết
Thực ra thì “trăng khuyết”, vẫn tròn
Khuyết vì góc độ người nhìn
khuyết do nhận thức, thói quen bao đời

Ai nói khuyết, nói tròn mặc kệ
Trăng muôn đời vẫn thế, vẫn tròn
Không vì con mắt nhân gian
Mà trăng cứ mãi khuyết tròn tháng năm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Trăng Khuyết (Phi Tuyết Ba)
  • Trăng Khuyết (Hương Việt)
  • Trăng Khuyết (Minh Tường)
  • Trăng Khuyết (Thiên Lý)
  • Trăng Khuyết (Thiên Lý)
  • Trăng Khuyết (VVKH)
  • Trăng Khuyết (Dòng Hải Băng)
  • Trăng Khuyết (Nguyên Hữu)
  • Trăng Khuyết (Thảo Tóc Ngắn)
  • Trăng Khuyết (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Khóc Một Lần Thôi
  • Ngôi Sao Xanh Chở Tình Ta Đi Đó...
  • Cám Ơn Người Đi Nhặt Mặt Trời
  • Thương Thầm Dáng Xưa
  • Ca Dao Vần A
  • Vẫn Thiếu
  • Nồng Nàn...
  • Có Ai Hiểu Thấu… Xin Chỉ Cho Tôi…
  • Phận Thuyền Quyên
  • Iii - Đường Về Đồng Bằng Bắc Bộ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
©2025 - CungThuGian.com