Còn Đâu Dáng Ngọc

Tác giả: VVKH

Ô kìa phía dưới chồm mây
Ánh đèn rực sáng nửa ngày nửa đêm
Em còn lạc chốn lọ lem
Sợ không về kịp khi đèn phố lên

Cùng người nghiên ngã ngã nghiên
Bên ly rượu đắng phố chen chân người
Siết nhau em có tuyệt vời
Kể tôi nghe chuyện tơi bời đêm qua

Còn đâu dáng ngọc thân ngà
Còn đâu mái tóc vừa xa vừa gần
Chốn nào là chốn xác thân
Phải chăng là chuyện lột trần thế gian

Tôi buồn chiều vẩn lang thang
Em xem như đã sang ngang thật rồi
Làm sao tôi nói nên lời
Chúc em bên ấy bên người....đàn ông

(Hối tiếc mùa đông 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized