Khoảng Vắng Lạc Loài

Tác giả: VVKH

Mùa đông gió lạnh về muộn quá
Cây vội vàng đễ thay lá mùa thu
Đường phố xưa còn chìm dưới sương mù
Che khuất nẻo em đâu chưa về kịp

Những ngày tháng gieo nổi buồn nối tiếp
Tôi lắng nghe từng nhịp tiếng thời gian
Sợ tình xưa lặng lẽ đễ lụi tàn
Đừng cố chấp đễ chiều hoang ngắn lại

Đêm rên xiếc bằng những lời độc thoại
Đợi tôi về đễ nói tiếng chia tay
Em dấu yêu đừng ngại bước quay về
Mùa đông rét nhưng còn đây hơi ấm

Đừng bỏ quên dấu yêu vào sâu thẳm
Cho chợt buồn môi thắm giọt lệ rơi
Vội xua tay giửa khoảng vắng lạc loài
Cho tôi giử giấc mơ đời mục nát

(Nhớ mùa đông quen biết em)
Chưa phân loại
Uncategorized