Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phụ Nữ Là Người Làm Điều Xấu Xa

Tác giả: Mr.Smile

Phụ nữ là người làm điều xấu xa
Như khi họ bóc trần cuộc sống mình
Và phát hiện ra bản chất phóng đãng
Một cơ thể, cuộc đời chẳng là gì?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Phụ Nữ Là Giai Nhân (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thành Phố Tô Màu Nổi Nhớ
  • Cuộc Đời Ta
  • Tương Tư Chuyện Ngày Xưa
  • Thương Má
  • Dỗ Dành Câu Thơ
  • Em Là Hoạ Sĩ Của Chiều Sâu
  • Em Ơi Em… Cứ Viết
  • Cái Buổi Chia Tay Nhẹ Nhàng Thay
  • Mơ Tuyệt Vời Mênh Mang
  • Hồn Hoang Xa Xứ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Thảo
  • TNT - California, USA
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
©2025 - CungThuGian.com