Bao Giờ Nhìn Lại

Tác giả: VVKH

Em đi rồi bao giờ em nhìn lại
Những chiều xa từ nơi ấy quay về
Đường xưa buồn khi rời chốn đam mê
Đễ bất chợt lắng nghe tim mình vở

Giờ phút ấy còn đâu chiều phố nhỏ
Chia tay nhau cho mắt đỏ nhoè mi
Có điều gì sao em chưa vội quay đi
Khi tôi vội vụng về câu từ giả

Chiều mưa bay cho nắng vàng hối hả
Cuốn theo mây thành băng giá chân trời
Buồn không em người về ngược về xuôi
Rồi khép lại những bùi ngùi thương nhớ

Đêm không ngủ ngồi một mình than thở
Bởi vì sao tình lở hẹn trăm năm
Em dấu yêu từng giây phút khóc thầm
Đễ muôn thuở lặng câm và hối tiếc

(Trưa tháng 11 .2014)
Chưa phân loại
Uncategorized