Tốc Bồng

Tác giả: VVKH

Còn đâu mái tóc đuôi gà
Khi em xén lại thành ra tóc bồng
Tóc bồng đêm nhớ ngày mong
Để tôi ngạt thở môi chồng lên nhau

Mắt buồn mắt sẽ quần sâu
Tóc buồn tóc sẽ chảy đầu thật suông
Môi buồn môi thích được hôn
Tay buồn tay muốn được ôm trọn người

Tóc bồng em sẽ tinh khôi
Đùa bay trong gió cho đời ngã nghiên
Đễ tôi nhìn lạ thành quen
Đễ hôn lên tóc đễ quên tình đời

Ngày mai những lúc bên tôi
Thường hay vuốt tóc em thôi giận hờn
Tóc bồng làm vướn bước chân
Đễ tôi được mãi thật gần bên em

Đính chính :

Vẫn còn mái tóc đuôi gà
Từ xa trong thấy đó là chính em
Theo thời gian tóc dài thêm
Đễ anh vuốt ngược khi tìm môi hôn

Tóc dài làm vướn bước chân
Nên khiến ta phải luôn gần nhau thôi
Tóc thề giử trọn tình tôi
Đễ cùng nhau thấy cuộc đời đáng yêu
(Viết cho em tháng 4.2014)
Chưa phân loại
Uncategorized