Vu Lan Nhớ Mẹ

Tác giả: Nguyễn Kim Hương

Chuyến đò con sang ngang
Để yêu thương mẹ lại
Nỗi nhớ giấu vào đêm
Canh dài luôn khắc khoải

Thương đời mẹ đắng cay
Trải bao mùa mưa nắng
Vai oằn trong thầm lặng
Mẹ gánh trĩu đời con

Thời gian cứ mỏi mòn
Đâu thể nào quên được
Con vẫn hằng mong ước
Về báo đáp thâm ân

Con giật mình băn khoăn
Khi mẹ già thêm tuổi
Tóc mẹ màu sương muối
Bay nghiêng bóng nắng chiều

Con một dạ ấp yêu
Mùa Vu lan báo hiếu
Mong về bên vuông chiếu
Dâng mẹ hoa cầm tay

Cánh hoa hồng con đây
Xin cài trong tim mẹ
Nguyện cầu mẹ vui khỏe
Hạnh phúc cùng chúng con.

Ngã Bảy, 14.8.2016
Chưa phân loại
Uncategorized