Vu Lan Nhớ Mẹ

Tác giả: Mai Thúy Hải

VU LAN NHỚ MẸ
Vu Lan về lòng con nhớ mẹ
Gió chiều thu thổi nhẹ qua đây
Nhìn lá vàng rụng đầy cây
Ngỡ ngàng có mẹ mỗi ngày ghé thăm .

Đã vì con tháng năm vất vả
Chưa một ngày đáp trả công ơn
Ân tình cao tựa núi non
Chưa tròn chữ hiếu mẹ còn ... Nữa đâu .

Tóc pha sương mái đầu bạc trắng
Mẹ vì con lo lắng canh thâu
Quanh năm mưa nắng dãi dầu
Thân cò lặn lội nông sâu chẳng màng .

Chín tháng mười ngày mang trong dạ
Nuôi con mà vất vả gian truân
Bao nhiêu tủi cực cơ hàn
Đôi vai mẹ gánh vượt ngàn bão giông .

Vu lan về bông hồng cài áo
Mẹ giờ xa con báo hiếu sao ?
Gió lay cành lá lao xao
Lòng con nhớ mẹ nghẹn ngào lệ rơi .

Mẹ vì con một đời cơ cực
Công sinh thành dưỡng dục sao quên
Chắp tay quỳ trước cửa thiền
Cầu mong bên ấy mẹ hiền ... An yên .

TG : Mai Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized