Về Bến Quê Xưa

Tác giả: Nguyễn Kim Hương

Chiều buông nhàn nhạt nắng vàng phai
Hoa tím đầy sông gợn gió lay
Lấp lánh ven bờ con sóng vỗ
La đà bãi vắng cánh cò bay

Thuyền ai lặng lẽ xuôi dòng nước
Bìm bịp kêu buồn nỗi nhớ xưa
Xóm vắng chân chiều thong thả bước
Một mình ngan ngát gió sông đưa

Xa xa lửa đốt đồng lịm tắt
Màu lam giăng kín cả trời chiều
Bóng khói mờ phai, tan đáy mắt
Một mình tôi lạc giữa cô liêu

Dang tay muốn níu hoàng hôn lại
Đong thật đầy nỗi nhớ sông quê
Xa xứ tôi trở thành lữ khách
Cỏ reo buồn nắng úa bên đê

Ngày xưa thơ dại mong mưa xuống
Đi đón cầu vồng mọc cuối trời
Chiều nay về bến xưa như sóng
Nhặt mảnh tình quê hoàng hôn rơi

Đông Yên, 01.03.2015
NGUYỄN KIM HƯƠNG
Chưa phân loại
Uncategorized