Trăng Thề Còn Đó

Tác giả: Song Duệ

Trăng lên gợi nhớ mộng vàng
Những đêm vui hội đầy trăng đường làng
Ta đi trong ánh trăng vàng
Trăng lùa suối tóc, trăng tràn bước chân
Mắt em lấp lánh trăng ngân
Môi hồng rực sáng mộng xuân mơ màng
Sân đình trống giục rộn ràng
Vút cao câu hát "Nhớ chàng năm canh"
Bồi hồi em nắm tay anh
"Có trăng chứng giám bóng mình chung đôi
Nguyện đừng xa cách người ơi
Bên nhau mãi mãi, dù đời khổ đau"...
Thế mà... ta đã mất nhau
Đêm nay trăng dãi hàng cau bơ phờ...
Anh đi chiếc bóng ngẩn ngơ
Trăng thề còn đó... em giờ nơi đâu...?
Đường làng rụng trắng hoa cau
Trăng vàng vẫn sáng... lòng đau còn chờ...
Chưa phân loại
Uncategorized