Tình Quê

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Chị theo chồng
Hôm tiễn bước sang sông.
Người ta thấy có một người lặng ngóng
Nét yêu thương trên khóe còn lắng đọng
Bên cây còng hoa tím rụng buồn lây.

Chị đi rồi
Nơi góc phố ai hay
Anh thờ thẩn bên bàn cờ lạc lõng
Cố giấu niềm riêng, xót dòng lệ nóng
Con chốt qua sông còn chi nữa quay về.

Rồi một ngày
Thăm lại bến sông quê
Nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, chị khóc
Gió thu buồn khéo đùa trêu lên tóc
Hương ngày xưa giờ đã lạc phương người

Câu trách hôm nào giờ nước cuốn xa xôi
Ừ chốt đã sang sông rồi ...có lẽ!!!
_______________________________
PHT.13.10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized