184. Trở Lại Núi Dinh

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Ta tỉnh giấc
Mặt Trời còn say ngủ
Sương long lanh
Mây che phũ Núi Dinh

Suối thì thầm
Như ai đó tâm tình
Mặt trời thức
Nắng lung linh huyền ảo

Chim véo von
Trên cành cao trau luyện
Bướm chập chờn
Đang đùa giỡn bên nhau

Gió vi vu
Ngàn tán lá lao xao
Xa văng vẳng
Tiếng thì thào sóng biển

Rừng xanh thẫm
Cảnh thần tiên thơ mộng
Núi chập chùng
Chiều gió lộng thênh thang

Ta đến đây
Như thoát khỏi trần gian
Bao phiền muộn
Tiêu tan không còn nữa .

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized