Bản Trường Ca Bất Tân

Tác giả: Thiên Lý

BẢN TRƯỜNG CA BẤT TẬN

Nếu em là Văn nhân thì anh làm Thi sĩ
Để cùng nàng trên đường bước phiêu du
Mình tìm nhau trong ảo ảnh mịt mù
Đôi ta sẽ gửi trao lời chưa ngõ

Anh sẽ thắp ngọn lửa tình rực đỏ
Sưởi những ngày buồn bóng xế chiều nghiêng
Cùng bên nhau đốt hết mảnh hương nguyền
Nhờ các đấng Thần linh về chứng kiến

Anh đem hết tuổi thanh xuân cống hiến
Dù nhảy vào núi đỏ hay rừng xanh
Tù chung thân cho em muốn hạ hành
Tên nô lệ để Nữ Vương sai khiến

Ta đi khắp cả đất trời thăm viếng
Từ Thiên An Môn đến tận xứ Hiroshima (1&2)
Làm sứ thần ngăn chặn cuộc can qua
Những xứ sở còn man di hay bạo chúa

Ta đi khắp Sirya...vùng biển lửa
Mượn vòi Rồng để dập tắt chiến tranh
Dẹp khủng bố và đập nát bạo hành
Thiêu hủy hết kho "vi trùng sinh học"

Sẽ quét sạch phường vô luân, ác độc
Đẩy dân lành trong máu đổ tóc tang
Sống lầm than cảnh chiếu đất trời màn
Xương trắng hếu, chất cao bờ Vô Định...

Ta truyền xuống nhờ em ban sắc lịnh
Kết thúc chiến tranh dâng biểu ngữ tung hô
Cho khắp năm châu bốn bể, sông hồ
Cùng vui hát hoan ca mừng an lạc

Tình mình sẽ phổ thành bao khúc nhạc
Sẽ lưu truyền vang vọng đến ngàn năm
Ta đấu tranh trong gian khổ âm thầm
Mang êm ấm cho nhân loại được hướng

Là hạnh phúc, là tuyệt vời lý tưởng
Đem yên vui hạnh phúc đến muôn nhà
Sẽ không còn cảnh máu đổ lệ sa
Sẽ mãi là BẢN TRƯỜNG CA BẤT TẬN

______________________________

1. Cuộc thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989 làm chết hơn 10.000 người

2 . Mỹ thả 2 quả bom ở hai đảo:
Hyroshima và Navasaky 6/9/ năm 1945 làm chết 140.000 người
Nagasaky ngày 9/8/1945 làm chết 74.000 người

Thiên Lý
20/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized