Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cho Anh !

Tác giả: Giấc Mơ Xưa

Em dành tất cả những vần thơ
Gởi hết tình em những dại khờ
Khắc khoải hoài mong thương nhớ lắm
Sớm chiều ngơ ngẩn với duyên mơ
Tình anh ấm áp mênh mông quá
Mong ước cùng anh đỗ bến bờ
Hay mãi ngàn thu mơ ảo mộng
Chỉ là tình đẹp những vần thơ!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vương !
  • Thiên Đàng Tình Yêu
  • Món Quà Xinh
  • Ngày Không Anh
  • Sợi Nhớ - Sợi Thương
  • Mong Chờ !
  • Mơ Về Anh
  • Có Lẽ ...
  • Bình Yên
  • Cho Nhau !
Thơ tương tự
  • Cho Anh (Nguyễn Thanh Bình)
  • Cho Anh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chờ Anh (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Chờ Anh (Xóm Đồng)
  • Chờ Anh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cho Anh (Trúc Giang)
  • Chờ Anh (Hồng Dương)
  • Cho Anh (Minh Tuấn)
  • Cho Anh (Vũ Duy Hiển)
  • Cho Anh (Ấu Tím)
Thơ bạn muốn xem
  • Pháp Thắng Brazil 2-1
  • Kẻ Ở Người Đi
  • Em Đi Tìm Bình Yên
  • Quê Hương Và Bóng Mẹ
  • Cho Tim Anh Đập Rộn Ràng Mãnh Liệt
  • Chiếc Lá Rơi
  • Về Lại Sông Tương
  • Nhớ Nhà
  • Nghị Quyết Mật
  • Lời Yêu Chưa Ngỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
  • H Hương
  • Việt Hưng
  • Hồng Sang
  • Cây Mít
  • Nomad.pen
©2026 - CungThuGian.com