Khi Về Già

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Khi về già em muốn mình đi đâu
Nắm tay nhau hay anh đẩy em ngồi
Lâu lâu nhìn rồi tươi cười nói nói
Xiết chặt tay như sợ sẽ không còn.
.
Khi về già con cái đã lớn khôn
Hãy bên anh đừng chê anh già nhé
Anh chỉ muốn được bên em vui vẻ
Đến cuối đời không hối tiếc tuổi xuân.
.
Khi về già chẳng ước đến cuối tuần
Để bên nhau như thời còn trai trẻ
Chẳng còn than sao con lâu ngủ thế
Để cả đêm giấc ngủ cứ chập chờn.
.
Khi về già em thích gì nhiều hơn
Được tự do hay quây quần con cháu
Đến lúc ấy đừng chê gì nhau xấu
Cứ hồn nhiên như cái thuở ban đầu.
.
Khi về già em muốn mình đi đâu?./.
09/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized