Cõi Mộng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Những đêm dài không ngũ yên
Trong bóng tối bao ưu phiền
Ta ước gì thiếp cho quên
Vào cõi mơ mộng thần tiên

Cuộc đời này lắm đắng cay
Vẫn phải sống ngày qua ngày
Thương ai nhiều ai có hay ?
Hồn ngơ ngẩn áng mây bay

Tìm gặp em trong giấc mơ
Tình âu yếm bến sương mờ
Quyện vào nhau quấn sợi tơ
Trong đêm trường chốn bơ vơ

Niềm vui nào vút lên cao
Nghe hơi gió tiếng thì thào
Vượt mây bay đến trăng sao
Vùng bao la tim nghẹn ngào !

Chỉ là mơ người biết không ?
Sầu nhung nhớ tới vợ chồng
Lòng ngẩn ngơ vẫn hoài mong
Thêm mộng mị có em trong !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized