Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đánh Em Đau

Tác giả: Xuân Diệu

Có khi vò một cành hoa
Bỗng lên hương mới như là đậm sâụ
Anh không vò nát em đâu
Nhưng anh có lúc đánh râù lòng e
Muốn cho em khổ, em phiền,
Đánh đau em để bắt đền sầu anh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nước Đổ Lá Khoai
  • Đi Núi
  • Cảm Xúc
  • Mặt Em
  • Đôi Mắt Xanh Non
  • Trăng
  • Lạ
  • Anh Thương Em Ngủ
  • Tình Yêu Muốn Hóa Vô Biên
  • Không Đề
Thơ bạn muốn xem
  • Nắng Rơi Áo Em
  • Dịu Dàng Một Ngày Thu
  • Nồng Nàn Mùa Xuân
  • Hồ Chí Minh! Tính Sao Đây?
  • Kính Thưa Quốc Tổ.
  • Dối Tình
  • Mừng Tuổi Mới
  • Ta Đã Lạc Nhau
  • Bao Giờ.
  • Giọt Sầu Tiễn Đưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
©2025 - CungThuGian.com