Hay Là Thôi?

Tác giả: Peter Hy Tấn

14 Tháng 7

Hay là thôi. Mình đừng yêu nhau nữa
Kẻo phải thương vương, kẻo đợi chờ
Trông bóng hình ai đêm chợt giấc
Ngày úa vì mong lại bơ vơ

Hay là thôi, quên hẳn thuở ban sơ
Nhành dương liễu phất phơ buồn trước gió
Những tâm tư đậu làm cong lá cỏ
Không ai thương, không ai nhớ, không nhau

Hay là thôi, qua như mối tình đầu
Vương sót lại những riêng sầu chưa chín
Chẳng bước, chẳng qua, rồi chẳng đến
Không chạnh lòng gieo thương mến lung tung

Thôi, thì thôi. Thôi cả những mông lung
Thôi quá khứ, thôi ấy từng khoảnh khắc
Thôi đau thương và thôi luôn hạnh phúc
Ta trở thành một khối đất vô tâm.
Chưa phân loại
Uncategorized