Vắng Thơ

Tác giả: Daocongdien

VẮNG THƠ

đời quá nhiều thánh thần
chỗ nào ma quỷ ở
ngày tràn trề nắng phố
biết mưa giăng nơi nào
niềm vui reo tở mở
nỗi buồn trốn vào đâu

phiên tòa khép từ lâu
sao ta thèm công lý
cơn đói còn đứng đấy
lòng trắc ẩn tần ngần
hạnh phúc đủ chia phần
vẫn thừa bàn tay trắng

người yêu nhau đã lắm
lại chẳng mấy tình yêu
lời gian dối kêu rêu
chừng lặng câm sự thật
bao nhiêu điều vừa mất
lòng tham nào có hay ...

***

xác chữ lềnh khênh đây
những hồn thơ đi vắng

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized