Nhớ Mẹ

Tác giả: Nguyễn Kim Hương

Mưa bay nghiêng buổi chiều buồn
Gợi lòng nhớ mẹ lạnh phương trời này
Ngày nào quanh quất ngõ sau
Mẹ bên bếp lửa đượm màu yêu thương

Luống rau thơm thoảng ngoài vườn
Thơm hương rơm rạ khói vương nắng chiều
Xa rồi, dù nhớ hắt hiu
Vẳng nghe bìm bịp khóc chiều bên sông

Càng xa càng nhớ càng thương
Mẹ đang cô quạnh với hoàng hôn quê
Nhớ mong mong nhớ bộn bề
Đắng lòng chín chữ cù lao sinh thành

Nhiều đêm mẹ thức thâu canh
Ánh đèn leo loét bên mành xa xăm
Cánh chim bạt gió bao năm
Từng giây mòn mỏi giọt thầm nhớ thương

Đêm đêm lá rụng đầy mương
Là bao khắc khoải mờ sương mái đầu
Ước gì sông hẹp gang tay
Cho con với mẹ gần nhau sớm chiều.

TX Ngã Bảy, 02.12.2014
NGUYỄN KIM HƯƠNG
Chưa phân loại
Uncategorized