Hải Linh Tổng Hợp

Tác giả: Du Mục

Công trình tay Chúa chạm tầng mây
Tháng Giá vút cao đầy uy lực
Sớm chiều chuông vang nơi của Thánh
Mời gọi trần thế ngước nhìn lên!
---------------
Hải Linh kẻ ở người đi
Nhớ ngày sinh nhật Thiếu Nhi mà về
Thiếu Nhi sức sống tràn trề
Mừng ngày sinh nhật, người về hân hoan!
-----------------
.Bão bùng đất mẹ Hải Linh
Yên bình mặt nước, thình lình sóng to
Cuộc sống vất vả nỗi lo
Nhưng hiền hòa sống, hoá ra no đầy.
Cớ gì phải sống ''như vầy''
''Bão'' to ''gió'' lớn đổ ''cây'' có ngày
------------------------
Ánh Hào Quang, vầng dương soi tỏ
Cõi lòng người, tâm thế âm u.
Hoàng Thiên Sáng, tuôn ban hồng phúc
Nhân Tâm Lành, nhận lãnh tình yêu.

Thập Tự Ngài khắc trăm ngàn thương tích
Thế gian con trải vạn vạn đớn đau.
Nhất trung lòng tận hiến Người Cứu Chuộc.
Nguyện một đời vác Thập Tự trung kiên.

----------------
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao đời ghi dấu cánh diều tuổi thơ
Con đường làng, những mộng mơ
Thơm mùi hương lúa đang chời đợi ai
Hôm nay hướng tới ngày mai
Qua đi sương gió, tương lai vẫy chào
Mảnh đất đẹp những anh hào
Hải Linh dấu ấn mãi cao tên mình!
-------------------------
Hải Linh đầu mùa bão.....
Thóc lúa đã vào kho
Mùa màng không phải lo
Nhưng vẫn còn đây đó
Biết bao là khó khăn
Những khuôn mặt lăn tăn
Nhìn bầu trời nhăn nhó:
Bão về trời đầy gió
Không biết có đổ cây?
Bầu trời những mây mưa
Vườn có ngập không nữa?
Những đứa con xa quê
Ngày đêm trông ngóng về
Người còng lưng chống bão.
Bão ơi sao bão về?
Cho lòng người tê tái
Mà mong chờ ngày mai
Sau ngày dài dông bão
Chưa phân loại
Uncategorized