Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Bờ

Tác giả: Du Mục

Sóng vô tình hay tại bờ im lặng
Cớ sao đến rồi ngoảnh mặt quay đỉ
Sóng buông tay hay tại bờ không giữ
Sao mới gặp đã vội bước quay vê?

Trời của ta ôi biển trời của ta
Biển mênh mông những con nước nhạt nhoà
Sóng vỗ về trong biển tình muôn thuở
Như bến bờ, lòng người chẳng muốn đi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Trang Giấy Trắng
  • Trang Net Ngày Xưa
  • Trúng Đề
  • Ngày Chầu Vĩnh Phúc
  • Cảm Hứng Sóng
  • Về Phú Lạc Hôm Nay
  • Hải Linh Tổng Hợp
  • Phút Xa
  • Sài Quất
  • Tntt Cảm Ơn
Thơ tương tự
  • Bến Bờ (Đào Hiếu)
  • Bến Bờ An Vui (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bên Bờ Chiều Nào (Tứ Phong)
  • Bên Bờ Cô Liêu (Tommy To)
  • Bến Bờ Cuộc Sống (Hồng Dương)
  • Bến Bờ Hạnh Phúc (Nguyễn Mạnh Cường)
  • Bến Bờ Hạnh Phúc (Thiên Ân)
  • Bến Bờ Hạnh Phúc (Nguyễn Quang Long)
  • Bên Bờ Hoa Mua (Nguyên Tử)
  • Bến Bờ Kỉ Niệm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thắm Thoát
  • Đánh Mất
  • Thơ - Bạn Và Ta
  • Anh Biết Mình Bâng Quơ 1
  • Em Là Sao Sáng Lung Linh
  • Ngộ Không Thời Mới
  • Thời Dễ Thương
  • Xin Đừng Đến
  • A--- Có Ai Cười Đâu
  • Có Ai Biểt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
©2025 - CungThuGian.com