Bên Bờ Cô Liêu

Tác giả: Tommy To

Trăng về rãi bóng cô thôn
Ánh vàng reo rắc lối mòn chân em
Hắc hiu gió thổi bên thềm
Đơn xơ mái lá, nhà êm khói mờ

Thương em sớm nắng chiều mưa
Phận nghèo đành lỡ duyên thờ bấy lâu
Thương anh năm tháng dãi dầu
Thương me bạc tóc đêm thâu một mình

Thương đàn bé dại thơ xinh
Miếng cơm manh áo một mình me lo
Cha còn quẳng ngại thân cò
Xa quê kiếm sống biết giờ nơi đâu?

Thương ta một mảnh tình đau
Một đời trôi nỗi biết đâu bến bờ?
Quên rồi tình nghĩa phu thê
Bóng trăng ai bỏ bên bờ cô liêu?

Tuy Hòa, Phú Yên
Tommy To 06/19/12
Chưa phân loại
Uncategorized