Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫu Hứng

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Nghĩ đời mà ngán cho đời
Co cóp làm sao được với trời
Chép miệng lớn đầu to cái dại
Phờ râu chịu đấm mất phần xôi
Được thua hơn kém lưng bầu rượu
Hay dở khen chê một trận cười
Dựa gối bên mành toan hóa bướm
Gió thu lạnh lẽo, lá vông rơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ tương tự
  • Ngẫu Hứng (Trung Dũng)
  • Ngẫu Hứng (Peter Hy Tấn)
  • Ngẫu Hứng (LÊ NGỌC MAI & LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ngẫu Hứng (Nhựt Trường)
  • Ngẫu Hứng (Thiên Ân)
  • Ngẫu Hứng (Phạm Thùy Vinh)
  • Ngẫu Hứng (Lê Đình Nga)
  • Ngẫu Hứng (Nguyễn Du)
  • Ngẫu Hứng (Tản Đà)
  • Ngẫu Hứng (Hoành Nho)
Thơ bạn muốn xem
  • Biết Bao
  • Chuyện Vườn Tôi
  • 76. Xuân Tàn
  • Căn Nhà Của Mẹ
  • Ngọn Gió Vô Tình
  • Ngàn Năm Đợi
  • Thư Gửi Ông Già Nicolas
  • Hôm Nay
  • Giầu Xổi
  • Nỗi Bưồn Con Gái
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
  • Bob Dylan
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
©2025 - CungThuGian.com