Ngẫu Hứng

Tác giả: Peter Hy Tấn

Sáng nay nắng ghé thăm nhà
Bỗng đâu thấy nhớ hoa cà vườn xưa
Nhớ bao hoa trái đầu mùa
Nhớ cô em gái biên thơ hôm nào...

Bây giờ nắng gởi ca dao
Về Hương Khê ấy mời vào nhà tôi
Nắng buông sớm lắm trên đồi
Sim đương trong buổi kết đôi đầu hè
Ven đường bóng đổ tiếng ve
Râm ran gọi gió, ai nghe, ai buồn,...
Về quê tôi ngắm hoàng hôn
Những chiều êm ả, cho buồn lặn theo.
...
Hương Khê ơi! Nhớ bao nhiêu
Mối tình xưa cũ theo chiều... mông lung...

___ 07.05.2015 ___
Chưa phân loại
Uncategorized