Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫu Hứng

Tác giả: Hoành Nho

Trăng cứ sáng và lòng người cứ tỏ
Dẫu thế nào trăng vẫn thế đứng yên
Dù cách xa nhưng giữ trọn câu thề
Lòng trống vắng vẫn một lòng thương nhớ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khổ Nhục
  • Trăng Khuyết 01
  • Xuân
  • Ngày Ấy
  • Một Phút Suy Tư
  • Bất Chợt
Thơ tương tự
  • Ngẫu Hứng (Trung Dũng)
  • Ngẫu Hứng (Peter Hy Tấn)
  • Ngẫu Hứng (LÊ NGỌC MAI & LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ngẫu Hứng (Nhựt Trường)
  • Ngẫu Hứng (Thiên Ân)
  • Ngẫu Hứng (Phạm Thùy Vinh)
  • Ngẫu Hứng (Lê Đình Nga)
  • Ngẫu Hứng (Nguyễn Du)
  • Ngẫu Hứng (Tản Đà)
  • Ngẫu Hứng (Nguyễn Khuyến)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhung
  • Buồn Nào
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2026 - CungThuGian.com