Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫu Hứng

Tác giả: Nguyễn Du

Lau trắng nở phau, cúc chớm vàng
Lòng quê muôn dặm với đêm trường
Đẩy song gượng dậy xem trăng sáng
Bóng rợp che trùm , lấp bóng trăng .

do Phạm Khắc Khoan , Lê Thước dịch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 10
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 23
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 11
  • Sông Đồng Lung
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 20
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 22
  • Điệp Tử Thư Trung
  • Sông Đồng Lung (Đồng Lung Giang)
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 5
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 1
Thơ tương tự
  • Ngẫu Hứng (Trung Dũng)
  • Ngẫu Hứng (Peter Hy Tấn)
  • Ngẫu Hứng (LÊ NGỌC MAI & LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ngẫu Hứng (Nhựt Trường)
  • Ngẫu Hứng (Thiên Ân)
  • Ngẫu Hứng (Phạm Thùy Vinh)
  • Ngẫu Hứng (Lê Đình Nga)
  • Ngẫu Hứng (Tản Đà)
  • Ngẫu Hứng (Nguyễn Khuyến)
  • Ngẫu Hứng (Hoành Nho)
Thơ bạn muốn xem
  • Đám Tang Không Thi Thể
  • Trăng Lặn
  • Ngẫu Nhiên Với Em
  • Nằm Nghiêng
  • Phủi Bụi
  • Tan Lớp Mây Mù
  • Đừng Đặt Tôi Vào Như Vậy.
  • Nhà Tôi
  • Trong Tim Ta Xuất Hiện Mối Nghi Ngờ
  • Mừng Lễ Phật Đản
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
  • Bảo Giạng
  • Thiên Xứ Bình Minh
  • Đinh Thu Hiền
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
©2025 - CungThuGian.com