Ngẫu Hứng

Tác giả: Nhựt Trường

Ai cũng có nỗi buồn riêng ngự trị
Ngày thì cười,đêm nước mặt lặng rơi
Không nói ra..để trong lòng nghĩ ngợi
Đợi với chờ một hình bóng ta yêu

Có những chiều mây trời trôi hờ hững
Sân thượng buồn tôi đứng ngắm mây bay
Và thêm buồn khi thấy vắng một ai
Từng ở bên..cho tôi nguồn hạnh phúc

Ta quen nhau chỉ vài giờ vài phút
Để lại lòng anh một chút tương tư
Nghe nhói lòng khi đọc những dòng thư
Dòng tin nhắn em thờ ơ từng chữ

Anh yêu em..xin một lần được thử
Cảm giác đầu khi tay nắm tay nhau
Nghe bồi hồi tim rung động biết bao
Mơ ngày sau ta cùng xây hạnh phúc

Em hỡi em vì ai anh thao thức
Đêm đã tàn anh vẫn đứng mình anh
Điếu thuốc buồn thả làn khói mong manh
Ngắm trời sao như bức tranh thơ mộng

Biết không em..?! em rất là quan trọng
Gặp một lần rung động cả hồn anh
Đêm nay buồn anh thức trắng năm canh
Chỉ để nhớ một người xa tầm với
Chưa phân loại
Uncategorized