Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Ly Biệt

Tác giả: Nhựt Trường

Ngày mai em bước theo chồng
Thềm hoa vương xác pháo hồng vu quy..
Nơi này tôi khóc chia ly..
Tình xưa nhớ lại..hàng mi hoen mờ

Đêm nay phố lặng như tờ..
Tôi ngồi góc nhỏ thẩn thờ..nhớ ai?!
Sao người nỡ vội buông tay
Hỏi người tôi đã làm sai điều gì..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vợ Hâm
  • Buồn Mình Anh
  • Nhớ
  • Yêu Mình Ngọc Thương
  • Ngẫu Hứng
  • Buồn..
  • Ước Mơ Của Anh
  • Can Đảm Lên.đừng Đơn Phương Nữa
  • Anh Sẽ Mở Một Phiên Tòa Sơ Thẩm
  • Đơn Phương
Thơ tương tự
  • Tình Ly Biệt (Lữ Kiêu Phong)
  • Tinh Ly Biet (Hoang Nang)
  • Tình Ly Biệt (Lê Tấn An)
  • Tình Ly Biệt (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Trăn Trối
  • Dù Con Không Về
  • Bên Người
  • Sen Hồng Nở Thắm Chẳng Phai Tàn
  • Em Là Mùng Tám Tháng Ba
  • Cho Tôi Được Một Ngày
  • Nhớ Người
  • Điểm Dừng
  • Gọi Niềm Đau Lữ Thứ !
  • Em, Sài Gòn, Và Nỗi Nhớ Cuối Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
©2025 - CungThuGian.com