Tình Ly Biệt

Tác giả: Lê Tấn An

Anh nhớ lại bao lần nguyện ước.
Chúng ta cần muốn được bên nhau.
Những năm tháng ấy đơm màu.
Gieo tình để đến ngày sau ấm nồng.

Anh lặng lẽ sầu đông giá lạnh.
Nối tơ lòng vá mảnh trăng côi.
Hồn bay lơ lững lưng đồi.
Theo cùng một nửa tình tôi chốn nào.

Em bước vội làm sao anh biết.
Vẫn âm thầm cách biệt tình xa.
Để anh với ánh trăng tà.
Giữ cùng giọt nhớ mình ta lạnh lùng.

Anh vẫn đợi từng khung khắc khoải.
Dẫu đường xa chẳng ngại phong trần.
Cuộc đời ví thể phù vân.
Cho dù vạn nẻo muôn lần đớn đau.

Cõi ngang trái dâng trào mắt lệ.
Kiếp tình si dâu bể từ từ.
Anh cầm một chén tương tư.
Nhấp môi uống cạn hai từ BIỆT LY .
Chưa phân loại
Uncategorized